MÙA VỌNG CHÚNG TA THIẾT THA TRÔNG ĐỢI NGÀY CHÚA CON GIÊSU ĐẾN

Ai sống trên đời dù trẻ hay già đều đã có kinh nghiệm ít, nhiều của sự trông đợi. Mừng vui có, khi kết quả cho thấy rằng bà đã có thai; chờ kết quả thử máu, kết quả xem có bị ung thư hay sốt ruột muốn biết liền là cuộc giải phẫu có ảnh hưởng đến sự sống, chết của người thân có thành công hay không, v.v… Và sự chờ đợi của từng tháng, ngày trôi qua cũng rất hữu hiệu giúp cho nhiều người chúng ta như liều thuốc an thần, có thể chữa dần những chứng bệnh sa sút tinh thần vì có người thân thiết bị chết.
 
Nhưng hơn cả vẫn là sự kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng. Chờ đợi một Chúa Con Giêsu sẽ mãi ban cho con người hạnh phúc, bình an và no đủ trong tình yêu thương hải hà của Người. Như chúng ta hiện đang rất trông đợi một Thiên Chúa sẽ ra tay để diệt trừ dịch bệnh Covid-19 quái ác mà chúng cứ tiếp tục biến dạng … Làm cho con cái Người trên thế giới phải sống trong tình trạng hoang mang và lo sợ.
 
**
Riêng sự chờ đợi ngày Chúa Giêsu Đến với con người thì thật vĩ đại, long trọng thay ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của con người. Sự chờ đợi ấy cũng đã đến, đã làm cho nhiều người ở thời đại cha ông chúng ta được toại nguyện và thỏa lòng mong chờ. Vì biết Chúa đến thế gian là để Giải Thoát con người ra khỏi kiếp đọa đày, lầm than, khổ cực, nghèo đói và bệnh tật. Ngay cả Người luôn ra tay cứu sống con người khỏi cái chết trong tuyệt vọng.
 
Nhưng trong sự chờ đợi ấy thì Giáo Hội khuyên hết thảy chúng ta là hãy luôn Tỉnh Thức và cầu nguyện liên lỉ. Chớ có đam mê dục vọng, nhậu nhẹt say xỉn và từ bỏ mọi thói hư tật xấu. Thưa vì Con Người Đến thế gian thì còn hơn cả hàng ngàn vạn vua chúa dưới Trần Gian này, suốt cả bao nhiêu thế kỷ qua.
 
**
Trong tâm tình Mùa Vọng, là con cái Thiên Chúa thiết tưởng chúng ta hãy mau mắn dọn dẹp, trang trí nhà cửa (tâm hồn) và trái tim có nhịp đập yêu thương để sẵn sàng Đón Rước Vua Trời cách đúng đắn và xứng đáng hơn.
 
Vì Chúa Con Giêsu của chúng ta xuống trần gian chỉ một mục đích duy nhất là ban cho con người tình yêu thương, bình an và hạnh phúc đích thực mà thời cha ông của chúng ta trước đây không có được cơ hội cảm nhận cách ngọt ngào và cả thể ấy.
 
Chúa Đến thế gian mục đích cũng là để dạy dỗ chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, tình người hơn, tha thứ và hy sinh cho nhau hơn. Như ai vả má phải thì đưa cả má trái cho người vả. Tha thứ cho người thù địch và cầu nguyện cho họ.
 
**
Nên thế gian con người hỡi, hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa Con Giêsu Đến trong thế gian cách lạ lùng, nhiệm mầu; cách mà con người không thể giải thích với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại con người được đâu. Vì Người là Thiên Chúa vô cùng quyền năng mà cả vũ trụ phải phủ phục bái lạy và tôn thờ Người. Đấng đã có trước muôn đời.
 
Hỡi con người thế gian hãy học sống từ bỏ mọi thói hư tật xấu! Để chuẩn bị cho sạch đẹp từ thân xác, tâm hồn cho đến tư tưởng để xứng đáng đón chào Con Người Đến Trần Gian vì Người là Vua trên các vua, là Chúa trên các chúa và là Đấng hiển trị muôn đời. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 12, 2021
 
***
 
 
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
 
 
(Tìm Chúa Giáng Sinh)
Chia sẻ Bài này:

Related posts